Lời thơ còn mãi ở Khu di tích lịch sử 915

Đăng lúc: 12-01-2026 1:21 Chiều - Đã xem: 14 lượt xem In bài viết

Khu di tích lịch sử
Của thanh niên xung phong
Đại đội chín một năm (915)
Hy sinh vì đất nước

Bức ảnh xưa ghi được
Bài thơ về chị em
Mọi người đã từng xem
Rưng rưng rơi nước mắt.

Ảnh tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 60 TNXP, Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái.

Thời con gái là thời cầm súng
Thời phá bom, xẻ núi bắc cầu
Trở về tình nghĩa với nhau
Vẫn nguyên chất lính xanh màu Trường Sơn
”.

Năm mươi năm nhớ ơn
Nữ Trường Sơn năm ấy
Dũng cảm là như vậy
Giữ vững Đường Trường Sơn.

Câu thơ đã không quên
Ghi đậm trang lịch sử
Của những cô thiếu nữ
Ngày ấy ra chiến trường

Những cô gái mở đường
Tuổi hai mươi mạnh mẽ
Đã cống hiến sức trẻ
Cho đất nước hòa bình.

Lưu Sỹ Mùi

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thái Nguyên