VỀ QUÊ NGÀY CUỐI NĂM

Đăng lúc: 25-01-2026 12:56 Chiều - Đã xem: 34 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

 Chiều vàng ngọn gió heo may

Lơ thơ cuống rạ én bay dập dìu.

 Hồ sen mặt nước đìu hiu,

Xa xa loãng tiếng mõ chiều đồng quê.

 

 Chim ri cắp gọng mùa về,

Líu lo xây tổ rặng tre đầu làng.

 Khói lam theo gió toả lan,

Nhà ai nấu bánh thoảng làn nếp hương.

 

 Chợ quê nhộn nhịp ngả đường,

Rau tươi, thịt cá, chuối, hương, vịt gà.

 Cụ đồ nét bút tài hoa

Mực tàu giấy đỏ thướt tha sắc màu.

 

 Mẹ già chọn mớ trầu cau

Hương đèn, tiêu, muối, chai dầu tràm thơm.

 Cu lo thêm cỏ thêm rơm

Cho bò ăn tết,hội còn nhiều nơi.

 

 Chị ngồi kỳ cọ xoong nồi,

Cha lo bày biện đẹp nơi bàn thờ,

 Anh treo trước cổng lá cờ,

Sao vàng phần phật gió lùa sắc xuân.

 

 Em hồng đội má bồ quân

Gặp tôi bất chợt bước chân ngập ngừng.

 Tuổi đôi mươi chút thẹn thùng

Cuối năm quê cũ đã bừng sắc xuân.

 

 Nghệ An, 12/2025 – Đà Nẵng, 01/2026

 Đậu Trung Thành

 Hội viên Hội VHNT Trường Sơn