KHÚC HÁT TỰ HÀO

Đăng lúc: 02-02-2026 8:59 Sáng - Đã xem: 36 lượt xem In bài viết

 Nơi hợp lưu của ba con sông

Chung một dòng xuôi về Cửa Việt

Cơn sóng dậy từ phong trào Xô Viết

Thắp sáng lên ngọn lửa đất này.

 

 Bao thăng trầm lịch sử vẫn còn đây

Hầm bí mật giữa lòng dân bền chặt

Nhen ngọn lửa từ trong lòng đất

Bừng sáng lên thiêu cháy quân thù.

 

 Lập Thạch[1] bừng sắc nắng mùa thu

Cầu mới băng sông nối đôi bờ thương nhớ

Đồng cao sản trĩu vàng mùa lúa

Ruộng chua phèn-hồ tôm cá tung tăng.

 

 Phố mới thay tên những xóm làng

Màu ngói đỏ thay mái tranh dột nát

Trường cao tầng em ngân vang câu hát

Kinh tế gò đồi trang trại sinh sôi.

 

 Khúc hát quê mình ơi! Lập Thạch ơi!

Trong gian khó vững niềm tin son sắt

Người cựu chiến binh rưng rưng chân bước

Thăm chiến trường xưa mà ngỡ lạc đường.

 

 Vẫn luỹ tre xanh sông nước thân thương

Nắng mới reo vui trên từng con phố

Vẫn tấm lòng thảo thơm muôn thưở

Thắm đượm tình người, tình đất quê hương./.

 Đà Nẵng, 02/2026

 Đậu Trung Thành

 Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


[1] Đình làng Lập Thạch là di tích lịch sử cấp tỉnh tại phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà (trước đây), Quảng Trị, nằm bên bờ tây sông Thạch Hãn. Đây là là nơi thành lập chi bộ Đảng sớm tại Đông Hà, từng là địa điểm liên lạc, hội họp bí mật của Đảng bộ Quảng Trị, nơi diễn ra Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ II (1930) và là cơ sở hoạt động của nhiều cán bộ cách mạng giai đoạn 1927 – 1931.