NHỚ MÙA XUÂN TRÊN CHỐT

Đăng lúc: 10-02-2026 2:11 Chiều - Đã xem: 15 lượt xem In bài viết

Núi đôi Quản Bạ – Tuyệt tác thiên nhiên nơi địa đầu Tổ quốc.

 Chúng mình cùng lên chốt

Khi trời vừa xuân sang

Rừng cây thay lộc mới,

Lưng núi trắng hoa ban.

 

 Cô gái Thái xuống núi

Váy thổ cẩm long lanh,

Má hồng trong nắng mới

Làm xao xuyến lòng anh.

 

 Nụ cười tươi mời gọi

-Bộ đội đi cùng em

Hội hôm nay vui lắm!

Rừng núi vang tiếng khèn.

 

 -Anh đứng đây canh chốt

Giữ yên miền biên cương

Cho các em vui hội

Trọn mùa xuân yêu thương.

 

 Chốt có bánh chưng xanh

Có mứt gừng, câu đối,

Lính trẻ ngồi vây quanh

Ấm áp tình đồng đội.

 

 Bao mùa xuân đã qua

Biên cương xanh màu lá,

Lính trẻ nay đã già

Nhớ mùa xuân Quản Bạ[1].

 

 Đà Nẵng,02/2026

 Đậu Trung Thành

 Hội VHNT Trường Sơn

[1] Quản Bạ là một huyện miền núi nằm ở phía Bắc tỉnh Hà Giang trước đây, nay là Tuyên Quang