CUNG ĐƯỜNG THANH NIÊN

Đăng lúc: 08-03-2026 10:37 Sáng - Đã xem: 20 lượt xem In bài viết

 

Tháng Ba ở Trường Sơn

Con ong đi lấy mật

Cơn mưa rừng phảng phất

Chúng tôi đi mở đường.

 

Đèo Đất đỏ yêu thương

Trên cung đường dốc đứng

Anh em tôi hào hứng

Đi giữ thông đường đèo.

 

Hàng cây cao như reo

Đón chúng tôi trong nắng

Đường Trường Sơn đẹp lắm

Giữa khung trời Tây Nguyên.

 

Con đường đèo có duyên

Đón thanh niên chiến sỹ

Trời Tây Nguyên hùng vĩ

Tô đẹp đường Thanh Niên.

Lưu Sỹ Mùi

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thái Nguyên