
Ảnh internet
Đi trong mây trắng suối reo
Chim kêu vượn hót lưng đèo ngẩn ngơ
Đi trong hoa trắng rừng mơ
Đường lên biên giới nên thơ nên tình
Chan hòa ánh nắng bình minh
Tuần tra biên giới chúng mình kề vai
Nọong ơi con hoẵng con nai
Long lanh đôi mắt nhìn ai nọong à ?
Nọong ơi biên giới là nhà
Rừng xanh đất nước ta là quê hương
Nọong là con gái bản mường
Anh là người lính chung đường tuần tra
Giữ yên biên giới gần xa
Để cho con trẻ hát ca học hành
Cho dân bản mãi ấm lành
Giữ cho đất nước trường thành phồn vinh
Để cho hai đứa chúng mình
Nhờ trời xe kết duyên tình đôi ta
Anh được làm rể vùng xa
Nọong làm dâu đất quê nhà Hưng Yên
Ưng bụng nọong nói anh xem
Để anh đón mẹ anh lên thăm nhà
Inh lả ơi anh thiết tha
Yêu anh nọong nhá – nọong về cùng anh!
Nguyễn hồng Quang
TDP Kim Tỉnh, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên









































































