
Hành hương về giỗ Tổ
Lên núi ngắm mây trời
Chò xanh – ngàn năm tuổi
Vẫy lá như chào mời
Non cao – thông xanh bóng
Lăng vua Hùng – cổ xưa
Cắm nén hương vái lạy
Lệ nhạt nhoà trong mưa
Đâu dấu tích người xưa
Thuở vua Hùng dựng nước
Lòng buâng khuâng dừng bước
Bên đền Thượng – đền Trung
Hành hương về giỗ Tổ
Thắp một nén tâm nhang
Vái Tổ tiên dựng nước
Giữa non cao – mây ngàn
Đêm nay – đêm Bạch Hạc[1]
Ta ngồi ngắm sao trời
Lòng hướng về mộ Tổ
Thấy lòng mình thảnh thơi ./.
Nguyễn Anh Đào
Phường Phan Đình Phùng – Tỉnh Thái Nguyên
[1] Ở Đất Tổ Phú Thọ, ngoài cụm di tích quốc gia đặc biệt Đền Hùng còn có hơn 1.800 di sản, di tích. Trong đó, nơi hợp lưu 3 con sông Hồng, sông Lô và sông Đà có di tích Đền Tam Giang – Bạch Hạc, nơi chứa đựng những câu chuyện huyền thoại và lịch sử.









































































