Kính dâng hương hồn các liệt sĩ TNXP nghĩa trang Tây Trang – Điện Biên Phủ
Gió Tây Trang vẫn ào ạt thổi về
Nơi em nằm làn mây bay bảng lảng
Những hàng bia lấp lánh dòng ánh sáng
Đau nhói tim mình mỗi dịp anh qua
Hơn hai mươi cô gái trẻ xa nhà
Thanh Hóa, Nghệ An quê hương em đó
Em hóa thân vào đất đai, cây cỏ
Mười tám đôi mươi “viên ngọc quý” vô ngần
Ngày ra đi mẹ bịn rịn bước chân
Tổ quốc cần – mẹ dâng cho đất nước
Trên đất bạn những nẻo đường xuôi ngược
Được mở bằng nước mắt lẫn mồ hôi
Những phút giây lặng lẽ trong tôi
Thương em quá! Cơn sốt rừng co giật
Từng trận mưa bom quân thù cướp mất
Tuổi thanh xuân bao hứa hẹn trong đời…
Thắp nén hương thơm cùng bó hoa tươi
Viếng hồn em trước Tượng đài Liệt sĩ
Tổ quốc mình – Em nằm đây[1] – yên nghỉ
Cả đất trời đang rạo rực vào xuân.

Đông đảo người dân dâng hương lên phần mộ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1. Ảnh internet
Lưu Hồ Lăng
[1] Nghĩa trang liệt sĩ TNXP chuyển từ Lào về đặt ở Tây Trang









































































