Năm mươi năm nửa thế kỷ
Những trang giấy vàng viết tên liệt sĩ
Mỗi dòng mỗi chữ nước mắt lại rưng rưng
Nhớ ngày ấy áo xanh đậm lá cây rừng
Rầm rập bước chân lên đường chiến trường vẫy gọi
Tuổi trẻ ơi
Tổ quốc đang cần
Cả đất trời núi sông quân thù đốt cháy
Không ngõ ngách nào không có bốt đồn
Không giây phút nào ngớt tiếng đạn bom
Việt Nam ơi!
Nghi ngút lửa căm hờn
Triệu con người vào trận có chị có anh
Quên mình xốc tới cho ngày thắng lợi
Bao tuổi xanh ngã xuống trên chiến trường xa vời vợi
Trước rừng dây thép gai, trên tuyến lửa
Trận đánh này tiếp trận đánh nữa
Chiến dịch mùa khô nối chiến dịch mùa mưa
Ngã xuống nơi đây
Đồng đội lên đường những dòng ghi vội
Nay viết lại từng tên người mà con tim quặn thắc
Anh là ai?
Chị lài ai?
Tuổi xanh mười tám đôi mươi
Biệt làng biệt phố đến Trường Sơn
Nơi quê nào trên dải đất mẹ anh hùng?
Một mái nhà tranh cánh đồng xa tít tắp
Một dãy phố vàng ngập nắng lung linh
Nơi có mái trường bạn bè đẹp như mơ như mộng
Dòng sông nào nơi đất Bắc?
Nặng phù sa sông Hồng, nhuốm màu quan họ sông Thương
Dòng sông nào nơi khúc ruột miền Trung?
Sông Mã, sông Lam, hay sông Hương quê nhà thân thiết
Và Thu Bồn, Trà Khúc, sông Ba bao năm cháy bùng đỏ lửa
Dòng sông nào miền Nam bao năm ta chưa tròn lời hứa?
Cửu Long giang mênh mông lúa đến chân trời
Cả thế hệ tuổi xanh gọi nhau lên đường
Tổ quốc ơi vì Người đâu dám tiếc máu xương
Chiều nay bao mẹ già vẫn nhìn về phía non xanh xa mờ
Đợi con
Năm mươi năm vẫn đợi
Viết tên các anh các chị mà lòng đau như cắt
Hãy ghi vào núi vào sông những anh hùng một thời đánh giặc
Mong mai này còn mãi tới ngàn năm.

Đoàn công tác của Cục Đường bộ Việt Nam chụp ảnh tại Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ giao thông vận tải Khu 5. Ảnh internet
Kỷ niệm ngày 27/7/2025
Lập bia tại TƯỢNG ĐÀI KỶ NIỆM LIỆT SĨ ANH HÙNG BAN GIAO THÔNG VẬN TẢI KHU TRUNG TRUNG BỘ tại Km45+400 tuyến QL14E thuộc địa bàn xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam trước đây)
BÙI CÔNG ĐỊNH
Nguyên chiến sĩ Văn phòng Ban Giao Vận Khu 5









































































