
Một trong hai ngôi mộ tập thể tại Nhà bia tưởng niệm Chư Tan Kra (Sa Thầy, Kon Tum), nơi quy tập các liệt sĩ Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, phần lớn quê Hà Nội, đã anh dũng hy sinh trong trận đánh căn cứ Chư Tan Kra đêm 25 rạng sáng 26/3/1968 tiêu diệt 204 lính Mỹ của Tiểu đoàn 3/8, Sư đoàn 4 bộ binh.
Anh ngã xuống giữa một trời hoa lửa
Tuổi Hai mươi trinh trắng mãi tâm hồn
Sống đỏ ngực, chết nguyện làm xanh cỏ
Lời thề trầm vọng vào ánh hoàng hôn
Gia tài anh chỉ ngôi sao đỏ son
Nay tìm thấy: Sao vẫn đầy năm cánh
Thân xác vùi giữa chiến trường hoang lạnh
Xương hóa mùn đen, hôi hổi máu anh hùng
Những ngôi mộ chung năm tháng phủ chùm
Các anh không về nằm bên đồng đội
Nửa thế kỷ chỉ dùng chung tên gọi:
Mộ tập thể vô danh – ứ nghẹn lòng người
500 ngày đêm tìm kiếm các mảnh đời
Dù quá muộn nhưng vẫn còn nghĩa cử
Dưới lòng sâu mong các anh tha thứ
Dẫu có kẻ vô ơn – nhưng dân mãi tôn thờ./.
9/7/2026
Việt Phát









































































