CHIỀU ĐỎ TRƯỜNG SƠN

Đăng lúc: 16-07-2026 10:38 Sáng - Đã xem: 20 lượt xem In bài viết

 Một chiều như những chiều,

Hoàng hôn buông sườn núi,

Cô thanh niên xung phong gội đầu bên suối,

Các chiến sĩ ra sân vui trận bóng chuyền.

 

 Bỗng bất ngờ rừng núi rung lên,

Bê năm hai (B 52) rải thảm,

Cả cánh rừng tan hoang u ám,

Bao trùm không khí tang thương.

 

 Những căn hầm bị trúng bom,

Nhiều chiến sĩ không còn thi thể,

Bên con suối vừa vang lên tiếng cười tươi trẻ,

Giờ đây xác nổi bồng bềnh.

 

 Ôi! Tàn khốc chiến tranh

Thương các chị các anh,

Nụ cười phơi phới tuổi xanh,

Vội vã ra đi không kịp nói lời từ biệt.

 

 Nước mắt cạn kiệt, nỗi đau tột cùng,

Cả đơn vị chôn một nấm mộ chung,

Giữa Trường Sơn hùng vĩ,

Trên con đường đi đánh Mỹ.

 

 Chiều hoàng hôn đỏ rực,

Nhuốm thắm màu Trường Sơn,

Tôi lặng lẽ thắp hương,

Mắt nhoà trông dáng núi.

 

 Trường Sơn,7/2026

 Đậu Trung Thành

 Hội viên Hội VHNT Trường Sơn