NỖI ĐAU DA CAM

Đăng lúc: 27-07-2026 7:42 Chiều - Đã xem: 22 lượt xem In bài viết

Toàn dân mong sống bình an,
Nỗi đau chất độc da cam còn nhiều.

Chiến tranh nay đã qua nhiều,
Vẫn còn nhức nhối bao điều xót xa.

Bao người yên giấc ngàn xa,
Bao người còn chịu nỗi đau suốt đời.

Con thơ chẳng được đến trường,
Bại liệt, dị dạng, đau thương tháng ngày.

Biết bao gia cảnh đắng cay,
Mất con, mất cháu, chia tay vợ chồng.

Đói nghèo, bệnh tật chất chồng,
Hậu quả chiến tranh vẫn còn hôm nay.

Kẻ thù gieo rắc đắng cay,
Mưu toan cứu vãn những ngày thất bại.

Nào ngờ chính nghĩa sáng ngời,
Việt Nam đại thắng, rạng ngời non sông.

Bạn bè quốc tế đồng lòng,
Chung tay chia sẻ tấm lòng nghĩa nhân.

Biết bao mất mát, hy sinh,
Chung tay xoa dịu gia đình da cam.

Kỷ niệm Ngày Vì Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam 10/8

Ngọ Ngọc Thơ

 Hội viên thơ Đường luật Việt nam