CHUYỆN TÌNH ĐÔI BÔNG TAI

Đăng lúc: 27-07-2026 9:27 Chiều - Đã xem: 24 lượt xem In bài viết

Tối qua (26-7), tại chương trình cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, Ban tổ chức đã trao những di vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cho gia đình. Ảnh: HÙNG KHOA

Quên hứa hẹn với Lệ[1] thế này

“Nếu anh trở về mình làm đám cưới'”

Quên và Lệ ngoắc ngón tay làm hình trái tim đính hôn

Lệ ôm Quên tiễn anh ra trận

Cả miền Nam đồng khởi xông lên đánh giặc

Làm Mỹ Ngụy bạt vía kinh hoàng.

Nguyện lời thề giải phóng miền Nam

 

Quên – Chiến sĩ đặc công Tiểu đoàn 1 Long An

Anh chiến đấu ngoan cường dũng cảm

Diệt nhiều địch và xe bọc thép

Anh đã hy sinh ở cửa tử chữ Y giữa tết Mậu Thân!

 

Lệ ở nhà vào du kích dân quân

Cùng nhân dân diệt thù giữ làng giữ ấp

Bên dòng sông thân thương Vàm Cỏ Đông

 

Ngày Quên lên đường Lệ đã hứa và mong

Anh yên tâm xông pha đánh giặc

Ở nhà đã có em sang chăm má ba chu tất

Chờ Anh về tụi mình làm đám cưới nghe Quên !

 

Rồi một hôm má nhận được tin

Quên đã hy sinh ngoài mặt trận

Má đau lòng khóc sưng cả mắt

Tựa vai Lệ – Lệ nức nở đau nhói buốt tim !

 

Má ôm Lệ rồi vào buồng lấy luôn

Đôi bông tai vàng để dành làm đám cưới

Má trao cho Lệ dặn dò và nói

Quên đã hy sinh rồi con là con dâu trưởng của bà má nghe con !

 

Rồi từ đấy 58 năm qua

Lệ phụng dưỡng má ba Quên cho đến lúc qua đời trọn tình vẹn nghĩa

Lệ đứng vậy thờ chồng, thờ ba má chồng tận hiếu tận trung

 

Người đàn bà danh phận đau khổ đến tộn cùng

Không hối tiếc tuổi xuân một đời chung thủy

Trọn một đời làm đạo con phụng thờ má ba của liệt sĩ

Không ai nghe thấy bà Lệ thân phiền

 

Từ chuyện tình đôi bông tai vàng chờ ngày làm đám cưới

Đến chuyện làm dâu ở vậy một mình

Đời có hậu đầy nhân văn tử tế

Tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bất ngờ

Đã công nhận bà Lệ là vợ liệt sĩ

Từ giấy xác nhận con dâu trưởng của dòng tộc họ Huỳnh!

 

Hôm nay dưới nắng bình minh

Bà Lệ đã đón chồng mình về quê

Vẹn tình trọn nghĩa phu thê

Sum vầy hạnh phúc đã về bên nhau

Nguyễn Hồng Quang

TDP Kim Tỉnh, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên


[1] Bà Nguyễn Thị Lệ 79 tuổi vợ LS Huỳnh Văn Quên ở xã Vàm Cỏ tỉnh Tây Ninh