
Ảnh: Internet
Cúc ơi em ở nơi mô
Bom vừa dứt nổ khói mờ núi non
Đồng đội chẳng kịp mỏi mòn
Lao vào đất đá héo hon gọi tìm.
Tên em vọng giữa lặng im
Tiếng người xen lẫn tiếng chim cuối ngàn
Đất đá phủ kín ngổn ngang
Ai cũng cầu nguyện bình an EM à
Run từng nhát cuốc bới đào
Sợ làm đau lắm nghẹn ngào lệ rơi
Nâng từng hòn đá em ơi
Chỉ mong còn được nghe lời em thưa.
Mồ hôi hòa với cơn mưa
Bàn tay bật máu vẫn chưa chịu dừng
Tay run trong dạ kiên trung
Chỉ mong cứu được em cùng về mau
Cúc ơi còn ở nơi đâu
Đồng đội vẫn gọi trong màu khói bom
Một lòng một dạ sắt son
Chỉ mong tìm thấy Em còn vẹn nguyên
Tiểu đội chỉ thiếu mình em
Đau lòng xót dạ kiếm tìm em ơi
Cúc ơi em ở nơi mô
Bát cơm đôi đũa vẫn chờ đợi em
Đồng Lộc xứng đáng cái tên
Mười cô gái nhỏ lập nên sử vàng
Bích Ngà









































































