
Ảnh internet
Vẳng nghe thấy tiếng thoi đưa
Đường Lâm làng cổ ngày xưa đây rồi
Mấy trăm năm tuổi còn ngời
Đá ong, nhà gỗ, nghê ngồi chầu nhau!
Người xưa đã đi về đâu
Để làng vắng bóng áo nâu đi về
Nhà vẫn giáp mái hồi kề
Cổng làng xanh bóng bồ đề đợi ai?
Long lanh nắng đậu nhành mai
Đàn chim sẻ trên ngói hài ríu ran
Đình làng kiệu lộng son vàng
Ngựa voi đứng đợi mơ màng ngày xưa.
Bà già tay quạt nóng trưa
Bán cau, trầu, rượu, lại vừa bánh đa…
Bày trên chiếc chõng tre ngà
Quán liêu xiêu quán vậy mà nhớ lâu.
Bâng khuâng ngẫm nghĩ trong đầu
Vần vè tôi viết mấy câu về làng.
Ai vui thì dạ xốn xang
Ai buồn thì cũng nhớ làng mà vui.
Nguyễn Hồng Quang
TDP Kim Tỉnh, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên









































































