
Tôi viết bài thơ chuyện tình rất lạ
Nơi chợ tình Khâu Vai nổi tiếng Chợ Tình.
Gọi là chợ nhưng không có người mua – bán,
Chỉ có người với người dang dở tình duyên.
Dù là gái hay trai dẫu đã lập gia đình,
Vẫn hẹn nhau về đây họp chợ.
Đi bên nhau cả chồng cả vợ,
Đến chợ để được gặp nhau say đắm tâm tình.
Từ sáng sớm tinh mơ đến tối muộn mới trở về dinh,
Chồng say, vợ vắt chồng lên ngựa chăm sóc tận tình.
Vợ say, chồng cõng vợ về nhà tận tình chăm sóc.
Bát cháo nóng cùng ăn ấm lòng chồng vợ gia đình!
Không hề thấy họ ghen nhau mà ánh mắt long lanh,
Khi vợ mình, chồng người bên nhau say đắm.
Hình như họ coi đó là điều bình thường trong cuộc sống,
Là tình đời, động lực để vui sống dài lâu.
Đó là nhân văn, đó là bản sắc lâu đời của người vùng cao.
Họ thật thà như làm nương, lấy măng, bắt cá.
Lung linh giữa bạch nhật thanh thiên, ôi lạ quá!
Ai đến chợ tình Khâu Vai cũng thấy chạnh lòng,
Vương vấn một mối tình có có không không!
Nguyễn Hồng Quang
TDP Kim Tỉnh, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên









































































