
“Một ngày lạ thói sai nha
Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền”[1]
Đạo làm con nỡ ngồi yên
Sinh thành dưỡng dục mà nên thân mình.
“Quyết tình nàng mới hạ tình,
Dẽ cho để thiếp bán mình chuộc cha.”[2]
Ông họ Chung tuổi đã già
Cảm thương chứng kiến xót xa lòng này.
“Tính bài lót đó luồn đây
Có ba trăm lạng việc này mới xuôi”[3]
Giam ngoài tạm phó than ôi!
Tiền đâu lo liệu trong đôi ba ngày.
Làm thân con gái giờ đây
Sống không báo hiếu đời hay nỗi gì?
“Đau lòng từ biệt sinh ly,
Thân còn chẳng tiếc, tiếc gì đến duyên”[4]
Thương đời con gái thuyền quyên
Lo tròn chữ hiếu giữ yên đạo nhà
Bán mình để chuộc lại cha
Đời con tan nát liễu hoa cũng đành.
Đà Nẵng, 10/2026
Đậu Trung Thành
[1] Câu 598
[2] Câu 606
[3] Câu 612
[4] Câu 618









































































