Thăm lại chiến trường xưa

Đăng lúc: 24-04-2019 8:48 Sáng - Đã xem: 84 lượt xem In bài viết

 

Tôi trở về thăm lại chiến trương xưa

Thăm các nghĩa trang các bạn tôi nằm nghỉ

Vẫn tư thế xếp hàng dọc ngang như thể

Buổi ban đầu nhập ngũ mới quen nhau

Hoa đại trắng tinh đang nét sắc mầu

Hương dịu mát tỏa lan toàn nghĩa địa

Ngàn liệt sỹ nằm đây, ngàn dâu bể

Nhưng tràn đầy nồng ấm nắng Trường Sơn

 

Xưa chúng tôi đi như nước lũ cuối nguồn

Lòng phơi phới mà không hề tính toán

Dâng tuổi xuân, sức trẻ trai cho Đảng

Giết giặc thù, tiêu diệt kẻ xâm lăng

Đồng đội nằm đây, sức trẻ nào bằng

Vượt bao dốc, bao đèo ra trận tuyến

Trường Sơn đó vẫn còn in dấu ấn

Lớp lớp người xuyên rừng núi ra đi

 

Miền Nam gọi, Miền Bắc đáp tức thì

Hàng hóa, quân lương, con người cho tiền tuyến

Một thế hệ vượt qua bao nguy hiểm

Để mang về được cuộc sống hôm nay

Đồng đội nằm đây đã yên nghỉ vĩnh hằng

Nhưng chiến công đã vang lừng thế kỷ

Vinh quang đời đời thuộc về liệt sỹ

Dân tộc ngàn đời thương nhớ các anh./.

               Trường Sơn, ngày 19/4/2019

                    NGÔ VĂN TUYẾN

Ảnh: Đồng Sỹ Tiến