Âm vang tiếng cười

Đăng lúc: 12-07-2019 2:31 Chiều - Đã xem: 42 lượt xem In bài viết

Tiếng cười vang khu trang trại xa làng

Của anh cựu thanh niên xung phong nuôi heo thắng lợi

Anh vạch ra hướng đi năm tới

Nuôi lợn thịt, lợn cời[i] và cả lợn nái lai

 

Nhìn vạt rau xanh cây trái đang sai

Anh nhớ lại ngày đầu ra trang trại

Đất thầu được toàn chai với sạn

Nạn úa vàng, nước trắng, đất dộp chua

 

Truyền thống thanh niên xung phong, anh dầm dãi nắng mưa

Thoắt đi, thoắt về, sớm trưa vượt thổ

Có những hôm mưa giông, bão tố

Đôi vai gầy che chắn lán quạnh hưu

 

     Có những ngày trở trời nhức buốt toàn thân

    Vết thương của anh lại luôn tái phát

Nhưng anh nghĩ một điều mộc mạc

Muốn thắng đói nghèo luôn phải lạc quan.

 

Về với đời thường, anh đã lượm thời gian

Dồn trí lực vào khu trang trại

Để hôm nay có những ngày gặt hái

Rộn rã “xe heo” trên những chuyến hàng.

 

Bên bờ sông quê bốn mùa âm vang

Trang trại xa làng mô hình chăn nuôi giỏi

Của anh cựu Thanh niên xung phong xóa nghèo, xóa đói

Đang làm giàu trên khu bãi đầm hoang

 

Ôi! Tiếng cười của anh cựu thanh niên xung phong Thái Bình vang vang…

Đỗ Trọng Loan

 

Bài thơ đã đăng trong tập thơ “Tình em gửi trọn con đường

do Hội Cựu TNXP Thái Bình biên soạn và xuất bản năm 2018

                    

 


[i] Lợn cời là cách gọi của địa phương, chăn nuôi lợn con sau môt thời gian để chọn  con giống bổ sung cho đàn lợn thịt, và lợn nái hậu bị.