Anh đi tìm em

Đăng lúc: 10-01-2023 1:16 Chiều - Đã xem: 137 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

 

Anh đi tìm em trong buổi chiều lặng gió

Mùa đông này rét buốt cắt thịt da

Trong tĩnh lặng tiếng dương cầm ai đó

Nghe du dương man mác lúc chiều tà

 

Anh tìm em bao năm rồi chẳng thấy

Lúc hành quân nghe tiếng nói lao xao

Đồng hương ơi, giọng ai đó thì thào

Anh ấy đấy, đẹp trai trông có thẻ

 

Đoàn quân đi vào sâu như thế

Chiến trường gần rồi đến chiến trường xa

Bóng của em nhập nhòa trước mắt

Mắc võng nằm đêm, anh nhớ ánh trăng ngà

 

Cắm ở rừng sâu, không biết mùa xuân đã đến

Tiếng súng ùng oàng như trận địa năm xưa

Anh chỉ cách em hai dãy núi

Mà mưa rừng, nước ngập chẳng được qua

 

Đông Trường Sơn mưa rừng xối xả

Tây Trường Sơn nắng xám thịt da

Thanh niên xung phong làm đường mới

Bộ đội hành quân mỗi ngày qua

 

Rồi chiến dịch, anh đi hoài, đi mãi

Chẳng bao giờ anh gặp lại được em

Nhớ đôi mắt, nhớ nụ cười, khắc khoải

Người con gái xứ Đoài hẹn gặp lại xứ Đông

 

Năm tháng cũ nhòe đi tất cả

Hy vọng gì, ta lại gặp được nhau

Anh vẫn tìm em qua năm tháng

Nhớ thương em, nhớ mãi mối tình đầu

 Kỷ niệm 50 năm chiến đấu trên đường Trường Sơn

 Hà nội, ngày 2/1/20023

 NGÔ TUYẾN