Bà ru

Đăng lúc: 02-04-2020 2:17 Chiều - Đã xem: 37 lượt xem In bài viết

Ảnh: Internet

“À ời! Cái cò nhơ nhởn đồng Quan

Cái tôm, cái tép chết oan vì cò

Dịch COVID cả nước đang lo

Sao cò chẳng biết nằm co ở nhà à ời”

                         ***

À ơi! Bà ru cháu ngủ chiều nay

Ngắm vành môi cháu bà ngồi ngẩn ngơ

Cũng y nét mặt ngày xưa

Của thằng “bố nó” bao giờ bà quên

Biếng ăn, hay khóc, hay hờn …

Bà lo làm lụng sớm hôm nhọc nhằn

Ở nhà ăn, ngủ ông chăm

Thương con đứt ruột, xé lòng ai hay

 ***

À ời! Bố con giờ đã nên người

Là anh bộ đội trấn nơi biên thùy

Nước cần bố con đang đi

Dập dịch COVIV còn gì vinh hơn

Quên ăn, bớt ngủ sớm hôm

Bà ngồi trông cháu, bố mẹ con đi làm

Góp cùng toàn Đảng, toàn dân

Thắng giặc COVID ” cún ” của bà biết không ?

Mai thôi Nam, Bắc, Tây, Đông

Dịch không còn nữa bà bồng cháu đi

Mầm non nhà trẻ của cháu nha

Cháu nhảy, cháu múa, hát ca thỏa lòng

Đẹp sao! Ôi những thiên thần!

                          ***

À ơi! Nước mình mau sớm an bình

Triệu triệu người sẽ đẹp xinh thôi mà

Ơn Chính phủ, ơn Đảng ta

Toàn Dân đoàn kết giặc – tà đều thua

Chúc anh Bộ đội Cụ Hồ

Chúc các thầy thuốc sớm khuya nhọc nhằn

Chúc các ca sỹ, các doanh nhân

Sẻ chia tiền bạc góp phần chống Covid

Trăm người ở khu cách ly

Chúc toàn Dân Việt nội quy chấp hành

Phòng dịch COVID tại nhà

           ***

À ơi! Việt Nam Tổ Quốc của mình

Thủy chung – Nhân nghĩa – Vẹn tình trước, sau .

Hà Nam, ngày 20 tháng 03 năm 2020

 Tạ Thị Hoán