Bà và Cháu

Đăng lúc: 15-09-2021 2:19 Chiều - Đã xem: 37 lượt xem In bài viết

Cháu vào học lớp sáu

Khai giảng đầu tuần rồi

Ở nhà học online

Vì đại dịch Covid

 

Sáng nay giờ học hết

Cháu thủ thỉ hỏi bà

Đường Trường Sơn nước ta

Năm trục dọc đất nước

Trục ngang có hai mốt

Trường Sơn Đông và Tây

Trên những cung đường này

Bà ở đâu chiến đấu?

Bà ngỡ ngàng ôm cháu

Hôn lên trán lên đầu

Cháu biết được từ đâu

Mà tỏ tường đến thế

 

Bà ơi cháu bật mí

Đọc sách xem ti vi

Giờ cháu đang ước gì

Lớn lên làm người lính

 

Một ước mơ chân chính

Bà vui sướng trong lòng

Cháu tiếp bước cha ông

Đất nước cường thịnh mãi!

                                                Hà Nội, 12/9/2021

                                 Nguyễn Thị Bích Hường, phường Yên Hoà,

Ảnh internet

*Bài thơ này đã được đăng trên Trang thơ Hội Trường sơn Việt Nam