BÁC ĐÃ HÓA VÀO VẦNG TRĂNG

Đăng lúc: 19-05-2023 8:40 Sáng - Đã xem: 97 lượt xem In bài viết

 

Bác Hồ với các nghệ sĩ sau buổi biểu diễn văn nghệ Tết Kỷ Dậu, 1969

 

Tự bao giờ?

Bác đã hóa vào Vầng trăng non nước

Vầng trăng xưa nguyệt quyện với trăng nay

Vầng trăng những tháng ngày đánh giặc

Chúng con xuyên rừng có ánh trăng sáng quắc

Vầng trăng biển khơi cá bạc khoang trời

Vầng trăng mang nụ hôn lứa đôi không lời

Vầng trăng đảo xa nơi đầu ngọn súng

Vầng trăng Trung thu quây quần cỗ cúng

Các cháu nhi đồng yêu Bác hát mênh mang

 

Vầng trăng Hồ Chí Minh từ ngày dựng Đảng

Hóa Búa Liềm và Năm cánh vàng sao

Tháng Tám mùa Thu từ vầng sáng Tân Trào

Vầng trăng Tháng Tư đêm Sài Gòn nhớ Bắc

Vầng trăng Tháng Năm thiêng liêng khắp nẻo đường Tổ quốc

Soi ta đi xuyên Việt đến toàn cầu

Từ vời vợi ngàn xưa cho đến tận mai sau…

 

Tự bao giờ?

Vầng trăng Hồ Chí Minh thành Vầng trăng nhân loại

Quây quần mở hội kết đoàn nhân ái nhân văn!

Vầng trăng tinh hoa hội tụ dân tộc – loài người đông tây kim cổ

Nghe thẳm sâu khúc hát hòa bình

Tỏa ngời vầng trăng Hồ Chí Minh khát vọng

Phồn vinh hạnh phúc tự do!

 

Tự bao giờ?

Bác đã hóa vào Vầng trăng non nước

Bác hóa Vầng trăng cho tỏ rạng muôn dân

Trái tim Người là trong ngần ánh sáng

Vầng trăng chẳng mây mù nào khuất bóng xa khơi

Cứ sáng soi mãi mãi giữa bầu trời

Vầng trăng Hồ Chí Minh là mỗi trái tim tự sáng!

Các cháu nhi đồng nhớ Bác hát mênh mang…

 

 18/5/2023

 Hồ Bá Thâm