BÁC ƠI, THÁNG NĂM NÀY!

Đăng lúc: 31-05-2021 7:41 Sáng - Đã xem: 44 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

 Bác ơi trái đất lại quay vòng

Bác ở xa kia, Bác trong lòng

Nhớ ngày sinh nhật, dâng lên Bác

Nhớ thời Bác tặng những đóa hồng!

 

Tháng Năm này, cháu về thăm nhà Bác

Hương sen thoảng thoảng gió Nam Đàn

Nhớ sen Đồng Tháp … hương… ngan ngát

Vọng khúc ca dao lòng Bác- lòng Dân!

 

Tháng Năm này, xin báo cùng Bác

Trời đất như hun, nắng cháy khô… làng

Sông biển nhiễm độc… bao đau đớn

Bác nhắc: Đảng ta là Đảng vì Dân!

 

Tháng Năm này, xin thưa cùng với Bác

Thế thời thách đố… thử lòng trung

Xiết chặt đội hình, ra quân đổi mới

Nhớ lời Bác gọi, chẳng lao lung!

 

Tháng Năm này, càng nhớ Bác

Đường dài cứu nước mấy long đong

Mùa Thu cờ đỏ, mùa Xuân ấy

Dựng xây sai sửa, gạn đục trong!

 

Tháng Năm này, xin thưa cùng với Bác

Ngày hội dân chủ chọn mặt gửi vàng

Thành trì lòng dân, không quản ngại

Nhớ lời Bác: công bộc phận lo tròn!

 

Tháng Năm này, càng không quên lời Bác

Vì dân con cháu luyện tài – tâm

“Bảo kiếm” thẳng tay ngăn đạo tặc

Thay đổi tư duy, nói là làm!

 

Cháu con xin nhận sai với Bác

Ham “siêu dự án”… lỗ nhăn răng

“Cố đấm ăn xôi”… chờ… vỡ mộng!

Ra tay sửa lỗi, mới thỏa lòng!

 

Tháng Năm này, xin báo cùng với Bác

Nhớ Người, con cháu biết lo chăm

Làm theo lời Bác xây non nươc

Như Bác mong: dân chủ, giàu sang!

 

Tháng Năm này Bác có vui không?

Cháu con hội nhập vượt qua sông

Biết thắng chính mình bao khôn dại

Tìm đường mở lối, mùa trổ bông!

 

Tháng Năm này càng nhớ ghi lời Bác

“Ba cây chụm lại…”, “… đại thành công”

Ai thật lòng, ai mạo danh “yêu nước”

Có mắt xanh, ta biết luyện công!

 

Tháng Năm này xin hứa cùng với Bác

Gian nan khởi nghiệp, lửa thử vàng

Bão giông sóng dữ, luôn vững lái

Nhớ Bác, chúng con đạp sóng bằng!

 

Tháng Năm này, chắc Bác nhớ mẹ cha

Xả thân sự nghiệp nặng sơn hà

Tất cả hòa vào hồn sông núi

Thiêng liêng phù hộ cháu con ta!

 

Tháng Năm này, cháu về thăm nhà Bác

Tháp nén trầm thơm tỏ tấm lòng

Sen nở đưa hương hồn… trong gió

Sáng – vầng – nhật – nguyệt trái – tim -hồng!

 

                                               15/5/2016

                                          Hồ Bá Thâm