Bài học ở rừng

Đăng lúc: 23-09-2024 3:34 Chiều - Đã xem: 19 lượt xem In bài viết

 

 

Ảnh internet  

 

Chúng tôi sinh ở quê nhưng lớn ở rừng

Võng mắc cành cây ba lô treo vách đá

Ngủ say trong lòng mẹ nhưng chợp mắt giữa 

núi non hoang dã

Rừng dạy chúng tôi lớn theo cách của rừng 

Núi dạy chúng tôi cao theo cách cao của núi

Học con bướm con ong theo mùi hương tìm lối

Học cây rêu cây nấm để mà xanh

Học níu dây rừng vượt thác cho nhanh

Ngồi độc mộc sao cho khỏi ngã

Khi ốm khi đau biết tự mình hái lá

Đi trên sàn dạt nứa đỡ rung

Đeo dón, đeo gùi khỏi trượt xuống thung

Biết lên cửa man, biết ngồi cửa voóng

Biết vít rượu cần, biết cầm chày khua luống

Biết ăn đu đủ non, măng đắng, tàu bay 

Biết phân biệt rắn độc với màu cây

Biết cách tránh khi gấu lùa, lợn hộc

Rừng cứ dạy, chúng tôi cứ học

Màu lá màu rêu những kiến thức vỡ lòng

 

Bập bõm tiếng Thái, tiếng Mông

Thấm đến gan ruột một vùng rẻo cao

Cật tre, cật nứa như dao

Mỏm đá tua tủa chạm vào như chông

Con tấc ẩn mó nước trong

Ruồi vàng đốt buốt hơn ong bắp cày

Cọp hay ngủ cỏ leo dày

Bò tót hay sống theo bầy thung sâu

Lợn lòi dữ tợn hơn trâu

Lông sâu róm độc thối vào thịt da

 

Mùa măng đến tự tháng ba

Măng nứa, măng sặt cùng trà măng giang

Măng mu, măng hóp, măng luồng

Măng tre, măng lộc ngộc, măng bương, măng vầu

Tháng tư tua tủa gọi nhau

Tháng năm, tháng sáu bắt đầu măng mai

Sang thu măng đọt, măng vòi

Heo may tháng chín, tháng mười măng rung

Khoai rừng ngọn mập, nhiều lông

Nhạt như nước ốc nhưng không độc gì

Cua vàng, cua đỏ kéo đi

Đầy khe, đầy suối là khi động rừng

Ong vào lán chớ vội mừng

Chằng buộc cho vững coi chừng lốc giông

Bất ngờ chim chóc loạn thung

Không beo thì cọp, người không nên vào

Thình lình nghe suối réo gào

Hẳn là con nước rừng Lào đổ sang

Suối khe mọc lắm cây han

Uống vào mang bệnh kho khan suốt đời

 

Cảm ơn rừng dạy chúng tôi

Từ mặt đất đến bầu trời thẳm xanh

Hiểu chiếc lá nhỏ trên cành

Hiểu loài vật sống ẩn mình hang sâu

Hiểu sợi mây trắng trên đầu

Hiểu cây cỏ dại nghều ngào dưới chân

Hiểu mùi ẩm mốc chiếu chăn

Hiểu nai hiểu hoẵng tác gần tác xa

Lạc rừng biết cách tìm ra

Gặp con thác lớn biết qua thế nào

Ngộ độc biết giải làm sao

Cái nào được uống, cái nào được ăn

 

Điệp trùng rừng núi hành quân

Yêu rừng, rừng hóa ân nhân nghĩa tình

Đá nhọn cũng lắm ngọt lành

Lũ ống, lũ quét cũng thành tin yêu

Lòng đầy tiếng sáo tiếng tiêu

Trong cơn sốt có cánh diều bay lên

Rừng dạy cách sống bình yên

Cách vững sức trẻ, cách bền chí trai

Càng nhiều thử thách chông gai

Niềm tin càng lớn, tương lai càng gần

Nguyễn Minh Khiêm

Khu 2, thị trấn Quán Lào, Yên Định, Thanh Hoá.