Bên đường Hai mươi

Đăng lúc: 07-07-2022 6:15 Sáng - Đã xem: 76 lượt xem In bài viết

Đài Chiến thắng do Lữ đoàn 249-Bộ Tư lệnh Công binh lập năm 2005 tại bến phà Xuân Sơn (km 00) đường 20 Quyết Thắng. Ảnh internet  

Em ở lại rồi!

Bên đường Hai Mươi[i]

Giữa mùa sim chín

Tím trên đỉnh đồi

 

Sao anh vẫn thấy

Như tiếng em cười

Vang trong lèn đá

Ngược triền suối reo

 

Sao anh vẫn thấy

Như tiếng hát em

Thức đàn chim dậy

Gọi mặt trời lên…

 

Con đường còn đây

Bốn mùa tấp nập

Kẻ san người đắp

Nghìn nghịt xe vào

 

Anh đi lại gặp

Bao nhiêu con đường

Nâng bánh xe chạy

Đôi bàn tay em

 

Bận mùa chiến dịch

Chưa đưa em về

Gió rừng ở lại

Hát cùng em nghe!

Trịnh Ngọc Dự

Bài thơ này đã in trên báo Nhân Dân năm 1971

 


[i] Đường 20 Quyết Thắng