Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều giới thiệu về Ngày Thơ Việt Nam 2025.
Tình thơ hay rượu lên men
cho anh lại cứ chập cheng bến tình
thơ thơ ngâm vịnh trúc xinh
cánh bay lên tới mấy tầng xanh mây
là em chẳng phải em vầy
lặn là tiên cá bay là tiên sa
ta về ta lại là ta
câu thơ lắng lại nàng là là ai?
thơ hay chẳng lọ ngắn dài
tình ta thấm đượm nghĩa đời lặn sâu
tình em hóa rượu nhiệm màu
cho anh chếnh choáng… biết đâu lối về!
phải em là ánh sao khuya
soi anh theo ngõ lạc về Đoài thôn
Thiết thao nắng đỏ thắm hồn
Bến mơ thơ phú bồn chồn… nhớ ai!
HỒ BÁ THÂM