Các anh đã về

Đăng lúc: 16-10-2020 3:15 Chiều - Đã xem: 49 lượt xem In bài viết

Kính cẩn nghiêng mình trước các anh!

Mũ của các cán bộ chiến sĩ quân khu IV còn sót lại tại hiện trường. Ảnh: Lê Văn Chương

Anh đã về trong bão lũ miền Trung

Trong đau thương, trong vòng tay đồng đội[i]

Mưa cứ đổ, ngập trắng đồng quê nội

Anh về rồi! Sao mẹ khóc? Anh đau….

 

Vợ yêu ơi! Sao khăn trắng trên đầu?

Anh về rồi! Sẽ không đi đâu nữa

Về với em, mỗi chiều bên bếp lửa

Bữa cơm gia đình anh vẫn hằng mong…

 

Đừng khóc nghe em! Anh chẳng yên lòng

Anh ngủ thôi mà! Có chi phải khóc?

Trong tim anh mang dáng hình Tổ quốc

Phút mệt nhoài, ngủ giữa đất yêu thương….

 

Con thơ ơi! Ngày mai vẫn đến trường

Nhưng cha không thể còn đón con được nữa

Mạnh mẽ lên con, trong mình ngời sắc lửa

Bước tiếp con đường, cha từng bước hôm nay….

 

Đỗ Xuyên- Thanh Ba -Phú Thọ, ngày 16/10/2020

Vũ Tuấn

 


[i] Trong khi đi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn ở công trình xây dựng hủy điện Rào Trăng 3, 13 người trong Đoàn cán bộ công tác gặp nạn hy sinh ngày 12-10 tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế