CHỊ EM ĐÃ RA TAY

Đăng lúc: 12-08-2023 8:27 Sáng - Đã xem: 81 lượt xem In bài viết

 

Là Thanh niên xung phong

Tuổi đời còn rất trẻ

Tay cứng, đôi chân khỏe

Tuổi bẻ gẫy sừng trâu

 

Chị em ra tuyến đầu

Xẻ đồi và vác đá

Vượt qua bao đèo cả

Mở tuyến đường Trường sơn

 

Đạn bom chí không sờn

Có hôm cơm ăn vội

Ra đường cứu đồng đội

Xe kéo pháo sa lầy.

 

Chị em đã ra tay

Hò dô ta kéo pháo

Nắng mồ hôi ướt áo

Xe đã qua được rồi

 

Chị em ta vui cười

Đón đoàn quân ra trận

Lòng trào dâng phấn chấn

Chiến công đầu có em.

Lưu Sỹ Mùi

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thái Nguyên