CHỈ THIẾU MÌNH EM CÚC ƠI

Đăng lúc: 28-07-2026 3:54 Chiều - Đã xem: 6 lượt xem In bài viết

Tiểu đội đã xếp hàng ngang

Điểm danh từng tiếng vọng vang  núi đồi

Chiến tranh đã  khép lại rồi

Mà sao nỗi nhớ em ơi một đời

 

“Cúc ơi, tiếng gọi liên hồi

Bom cày đất đá em thời ở đâu

Thương em ứng hiện nguyện cầu

Nơi nào em hỡi về mau xếp hàng

 

Bát cơm đôi đũa chứa chan

Em về chứng giám muôn vàn lời thương

Hiến dâng chẳng tiếc máu xương

Hóa thân vào đất, âm dương mây ngàn.

 

Đồng đội tóc bạc thời gian,

Mỗi mùa tháng Bảy lại càng nhớ em.

Đền thờ liệt sĩ ghi tên

Mười cô gái trẻ càng thêm sót lòng

 

Máu đào đổi lấy non sông

Cho hoa độc lập thắm hồng nước non

Tiểu đội vẫn vẹn sắt son,

Còn thiếu em Cúc, lòng còn mãi ghi

 

Lúc em đang độ xuân thì

Đầu  xanh bồ kết níu ghì tóc mây

Hoa lòng gửi các em đây

Nghĩa  trang ĐỒNG LỘC hôm nay nghiêng mình

Bích Ngà