Lược này anh xin tặng em
Thác mây dốc đá tóc mềm thon vai
Lược làm từ cánh máy bay
Con đường đánh Mỹ, đêm ngày có nhau
Lược này êm chảy tóc mây
Bên dòng suối bạc em hay chăng là
Tỏ lòng thương nhớ bao
Lược tình lược nghĩa lược ngà vành trăng
Nghiêng nghiêng chiều dốc nắng vàng
Tủm ta tủm tỉm em cầm lược lên
Thả thon mái tóc chảy mềm
Tưởng như tay ảnh vuốt lên tóc thề
Hậu phương mai ấy em về
Thưa cùng cha mẹ bạn bè là… anh!
Mong sao cho hết chiến tranh
Ta về quê và sẽ thành… lứa đôi
Tay cầm chiếc lược bồi hồi
Nghe trong non nước đất trời lửa nhen
Lược tình chải tóc dài đen
Trường Sơn một thuở lược mềm tháng năm!
Hồ Bá Thâm