CHIỀU CUỐI NĂM

Đăng lúc: 15-01-2026 10:34 Sáng - Đã xem: 39 lượt xem In bài viết

Chiều cuối năm ai ai cũng vội

Về nhà thôi bố mẹ đang chờ

Thôi bỏ lại sau lưng tất cả

Về quê ăn tết – bạn đời  ơi !

 

Đồng gác lại – màu xanh của lúa

Cá đầy ao đang quẫy đang chờ 

Đàn lợn béo trong chuồng đang ủn ỉn

Bên hiên nhà hoa đã nở trắng cành mơ

 

Bao vất vả lo toan- xin gác lại

Chiều cuối năm- tay xách nách mang

Hoa Đào hoa Mai- quất trĩu cành sai quả 

Mang mùa xuân về bên mẹ bên cha

 

Chiều cuối năm ta được về nhà

Ăn bữa cơm mẹ cha ta nấu

Quây quần bên nhau- anh em đoàn tụ

Lặng thầm nghe câu nghĩa nặng tình sâu

 

Chiều cuối năm – bỏ lại những âu sầu

Lòng trẻ lại đón mùa xuân đang tới

Làng quê ơi, đang thay áo mới

Kỷ nguyên vươn mình – đất nước phồn vinh … ./.

Nguyễn Anh Đào 

Thái Nguyên