CHIỀU NAY CON KHÔNG VỀ

Đăng lúc: 26-08-2021 7:54 Sáng - Đã xem: 52 lượt xem In bài viết

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và tập thể thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Huế được chi viện cho Trung tâm Hồi sức tích cực tại TPHCM. Ảnh: Bộ Y tế

Theo tiếng gọi của Tổ quốc thiêng liêng

Nên chiều nay con không về cha nhé

Đừng đợi cơm, mẹ cũng đừng rơi lệ

Con sẽ về khi đất nước bình yên…

 

Miền Nam gọi, dù không phải chiến tranh

Nhưng mất mát chẳng kém thời khói lửa

Bao gia đình người thân không về nữa

Đồng bào đau, con đâu thể yên lòng…

 

Đất miền Nam, cha ngày ấy xung phong

Phần xương máu vẫn còn nơi tiền tuyến

Suốt năm tháng cha vào Nam chi viện

Mẹ vẫn chờ, quên cả tuổi thanh xuân….

 

Nên đừng buồn, chiều nay con hành quân

Bước dưới cờ như cha từng thủa trước

Dẫu hôm nay trận chiến này có khác

Kẻ thù hiểm nguy, giấu mặt vô hình…

 

Con sẽ về, lời con hứa đinh ninh

Dù con biết có thương đau, chờ đợi

Nhưng con tin vào niềm tin thắng lợi

Đất nước mình sớm hạnh phúc bình yên…

Thanh Ba đêm 23/8/2021

Vũ Tuấn