Chín nhà sư nữ từng ở Trường Sơn

Đăng lúc: 15-06-2022 1:41 Chiều - Đã xem: 72 lượt xem In bài viết

Xếp bút nghiên họ ra chiến trường

Xẻ núi, mở đường cho xe ra mặt trận

Liễu yếu đào tơ vần bom, vác đạn

Họ đâu nghĩ rằng. Có một ngày mình cắt tóc đi tu.

 

Gửi lại thầy cô sách bút họ ra đi

Chiếc mũ rơm còn mang đến nơi nhập ngũ

Khoác chiến bào, họ hòa vào rừng rú

Thành “Nữ Oa đội đá vá trời”.

 

Là công binh tay cuốc không rời

Là giao liên, nuôi quân mặt trận

Là quân y, tổng đài… lúc nào cũng bận

Lính xăng dầu nối tuyến suốt mùa khô.

 

Hòa bình lập lại

Đồng đội họ yên nghỉ ở “hang Tám Cô”

Đồng hương gửi thịt xương cửa tử Seng Phan[i], Tà Khống[ii]

Mười đồng chí nằm ở ngã ba Đồng Lộc…

Đêm Cổng Trời nắng cháy rát màu da.

 

San lấp đường vẫn hát “Tiến quân ca”

Nhớ mẹ cha, nhớ nhà da diết

Thương chị em giữa Truông Bồn khốc liệt

Đêm cuối cùng nhận giấy báo xuất ngũ, hồi hương.

 

Thống nhất non sông xếp lại đau thương

Vì cuộc sống mà quên mình đang luống tuổi

Đò họ đầy, họ qua sông đúng buổi

9 chị em còn lận đận duyên tình.

 

Người thân ra đi các chị ở một mình

Gánh nỗi cô đơn họ vào chùa xuống tóc

“Mỗi cây mỗi hoa ?!”

Nhưng chuyện tình duyên khó nhọc

9 cựu binh Trường Sơn đành nương cửa từ bi[iii]./.

Vinh, tháng5/2022

Nguyễn Viết Lợi


[i] Seng Phan là “tử huyệt” trên đường 128, vốn đã là “túi bom”, về mùa mưa lại trở thành “túi nước”, cắt ngang tuyến vận tải suốt mùa mưa.

[ii] Ngầm Tà Khống – Cồn Cỏ trến đất liền – một trọng điểm trên Đương 16

[iii] 9/37 nữ đại biểu dự đại hội thi đua “Tỏa sáng Trường Sơn” giai đoạn 2011-2021 và giao lưu chiến sĩ Trường Sơn quê lúado Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình tổ chức ngày 6-5-2022 là các sư thầy: ThíchĐàm Phương, Thích Đàm Nhiễm; Thích Đàm Gái; Thích Đàm Mỡ; Thích Đàm Thân; Thích Đàm Biển; Thích Đàm Nhẫn; Thích Đàm Đào; Thích Đàm Thanh. Những vị sư thầy này nguyên là bộ đội công binh, thông tin, TNXP,…