
Cuối năm đi chợ tết
Ồn ào người bán, mua
Một chút trời se lạnh
Gió đong đưa chuyển mùa
Bao người đi chợ tết
Mặt sáng ngời như hoa
Chen nhau vào chợ tết
Lao xao tiếng mời chào
Hàng gà rồi hàng mã
Lá dong xanh dẫy dài
Thơm hương chè đặc sản
Hoa đào vương áo ai !
Chị bán hương mời chào
Em hàng hoa – đon đả
Gạo nếp thơm – hạt mẩy
Bánh chưng gửi người xa
Người người đi chợ tết
Vai sánh vai ồn ào
Trẻ em và người lớn
Gặp nhau câu mời, chào
Chợ tết – vui như hội
Người gánh gồng chen chân
Mưa phùn như rắc phấn
Báo hiệu đã sang XUÂN ./.
Nguyễn Anh Đào
Thái Nguyên









































































