Chùm 3 bài thơ viết về ngày 27/7 của Hà Đỗ Tú

Đăng lúc: 26-07-2020 3:18 Chiều - Đã xem: 80 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

 ĐỨNG DƯỚI TƯỢNG ĐÀI MẸ

Đã cạn bao lần nước mắt rơi

Lòng thương những đứa vội xa rời

Vì dân hiến trọn tình cao cả

Tổ quốc ghi công nối vạn đời

Tháng Bảy về con Hồng cháu Lạc

Cầu siêu liệt sĩ nguyện muôn đời

Thành tâm nghĩa cử ơn đền đáp

Mẹ Việt Nam ta mãi sáng ngời.

Ảnh internet 

CHIỀU NGHĨA TRANG

Chiều hè giữa cái nắng hanh hang

Mải ngắm ngàn bia xếp thẳng hàng

Mắt dõi từng ngôi sao tỏa sáng

Nhìn theo nét chữ đã hoe vàng

Nhìn chung độ tuổi ngang mình vậy

Vẫn cứ đôi mươi thật ngỡ ngàng

Thấy bạn nằm đây luôn trẻ mãi

Còn tôi bậc lão cố.. trong làng.

Ảnh internet 

DÂNG HƯƠNG ĐỒNG ĐỘI

Thắp nến tri ân tưởng niệm ngày[i]

Nhà bia liệt sĩ xã chiều nay

Nhìn bao chữ tạc sâu vào đá

Tuổi cũng ngang tôi những.. tháng.. ngày

Cắm nén nhang thơm lòng bịn rịn

Xưa cùng hái sấu với trèo cây

Nay mình đã bảy hai rồi đấy

Bạn vẫn đôi mươi trẻ thế này.

 

Hà Đỗ Tú

 Hội viên Hội VHNTTS

CTV Hội Cựu TNXPVN

 

 

 


[i] 27/7