Chùm thơ cuối năm của Hà Đỗ Tú

Đăng lúc: 18-12-2020 10:54 Sáng - Đã xem: 184 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

1)    DÁNG LONG

Tre ngà chọn tỉa rất kỳ công

Tạo dáng hao hao tựa chú rồng

Gốc rễ: râu mồm trông dữ tợn

Thân cành: tứ túc cuộn hiền không

Phần trên khéo tạc như đầu thật

Đoạn dưới vo tròn uốn vĩ cong

Nghệ thuật tinh hoa nhìn đẹp thế

Bao ngày đẽo gọt mới thành công.

 

2)    CẠN THƠ

Tại mấy em xinh cứ lượn lờ

Làm mình nghĩ mãi chẳng ra thơ

Chiều hôm đã vội ghim vài mớ

Buổi tối dò soi tuột hết mờ

Vắt óc vơ quàng thêm chữ vỡ

Xoa đầu xóa vội những từ đơ

Phen này chắc phải tìm duyên nợ

Xả troét cho lành dạ ngẩn ngơ.

 

3)    CHỜ EM TRONG LỄ NOEN

Dịp lễ Noel sắp đến rồi

Ngày nào cũng đợi gặp em thôi

Cây thông đã kết đèn xanh đỏ

Lấp lánh trong đêm thật tuyệt vời

Chẳng thấy người đâu tìm khắp nẻo

Mong chờ bạn tới ngó vài nơi

Tai nghe lúc thánh đường hòa nhạc

Lẫn tiếng chuông ngân vọng đất trời.

4)  LỘC ĐÔNG

Thu tàn rụng hết úa vàng rơi

Để lộc Đông lên hé mắt chồi

Độ máy hôm còn trơ trụi lá

Mà nay ngọn đã biếc xanh chồi

Tình ta thắm lại mùa Xuân tới

Kết trái đơm hoa giữa đất trời

Thỏa nguyện thầm trao lời hẹn ước

Hình như trẻ lại tuổi hai mươi.

 

5)    TRÚC DIỆU NHI

Trông kìa Trúc – Diệu (nhi) thật là yêu

Dạo tách rời ra khó mọi điều

Cảm tạ nghành y mình quá giỏi

Ơn đoàn bác sĩ nước nhà siêu

Bây giờ các cháu nhìn duyên nhỉ

Chóng lớn ham chơi khỏe mạnh nhiều

Cả nước hân hoan mừng hạnh phúc

Hai nàng Trúc – Diệu thật là yêu.

 

6)    ĐÔNG ĐẾN

Tui vừa hé cửa nó nhào vô

Quấn chặt vào tôi dợn thấy mồ

Lạnh quá run run vì bất chợt

Hàm răng lập cập thật không ngờ

Mình đâu có hện mà Đông đến

Đã vội ùa sang gió bấc chờ

Cảm giác kim châm gia thịt vậy

Phùn bay lất phất bụi sương mờ.

7)    VIẾNG LIỆT SĨ TRƯỜNG SƠN

Bến tắt chiều nay giữa vạt đồi

Đây đoàn lính cựu Thái Bình tôi

Dang hương liệt sĩ Trường Sơn đó

Khấn vái tri ân trước vạn người

Chẳng đủ nhang cho từng ấy mộ

Chia đầu ngọn gió đốt vài nơi

Nhờ mùi khói tỏa mang đi hộ

Gửi mỗi linh hồn hưởng tý thôi.

 

8)    TÌM LẠI DẤU XƯA

Vầng trăng gọi sóng mải xô bờ

Biển hát đêm dài khúc nhạc thơ

Bọt trắng tung lên bào nỗi nhớ

Ngàn năm mặn chát chẳng phai mờ

Đi tìm gót dạo xưa chiều vắng

Kiếm vết chân trần thuở mộng mơ

Giữ lại trong tôi là kỷ niệm

Còn như lắng đọng đến bây giờ.

 

Hà Đỗ Tú

Hội viên Hội VHNTTS, CTV Hội Cựu TNXPVN