Chùm thơ sáng tác tại trại viết Đồ Sơn của cộng tác viên Hà Đỗ Tú

Đăng lúc: 11-10-2019 3:23 Chiều - Đã xem: 77 lượt xem In bài viết

 

 

TRẠI VIẾT ĐỒ SƠN 

Trại viết Đồ Sơn một tháng mười

Trường Sơn tỏa sáng hội văn thơ

Trại viên ba sáu cây nghiên dự

Hơn chục tỉnh thành gửi đến bồi

“Vương Trọng” chuyên đề thơ hiện đại

“Thành Long” hướng dẫn báo văn xuôi

Đem bao kiến thức và kinh nghiệm

Giúp học viên thêm hiểu biết thôi. 

1/10/2019

 

HỌC SÀNG KHÔN

Nghe thầy giáo giảng giải về thơ

Mình viết xem ra mới bí bô

Ngỡ tưởng đọc xuôi tai cũng được

Ai ngờ như thế vẫn i tờ

Từ nay xin sửa trong tiềm thức

Bằng trắc vận vần chuẩn chỉ cho

Cứ vậy nâng cao tầm hiểu biết

Nuột nà câu chữ sẽ thành thơ

 

01/10/2019

 

VỠ LẼ

 ừ xưa mình viết kiểu B, C

Văn phú câu từ quá vụng về

Chẳng đúng trắc bằng hay luật hết

Thơ thế thảo nào lắm kẻ chê

Nay về dự Trại Đồ Sơn mới

Vỡ lẽ các Thầy thật tuyệt ghê

Vần tứ xa xôi không thực tế

Mà bài cứ mượt đọc mà mê. 

02/10/2019

 

 DẤU ẤN TRẠI VIẾT ĐỒ SƠN 

Hội Trường Sơn đến với Đồ Sơn

Tình nghĩa năm xưa vẫn sắt son

 

Nơi bí mật Tầu Không Số đậu

Hòn Dấu – Bến Nghiêng sóng vẫn vờn

 

Ba mươi cây bút về tham dự

Trại viết mở đầu một mốc son

 

Cộng tác viên tu thêm nghiệp vụ

Tô thêm hào khí Hội Trường Sơn. 

2/10/2019

 

CẢM XÚC VỀ TRẠI VIẾT 

Lớp học bẩy ngày ngắn ngủi thôi

Mà sao thắm thiết nghĩa tình người

Bạn bè Cộng tác viên toàn quốc

Hội tụ Đồ Sơn trại viết bồi

Hòn Dấu bến Nghiêng còn hằn vết

Bóng Tàu không số vẫn in nơi

Con đường Hồ Chí Minh trên biển

Hào khí Trường Sơn của chúng tôi. 

3/10/2019

NGHĨ VỀ TRẠI VIẾT ĐỒ SƠN

 

Đồ sơn mồng một tháng mười này

Hào khí Trường Sơn dậy sóng đây

Một khóa truyền cho ba chục bạn

Học viên nghe giảng của dăm thầy

Giao lưu nghệ thuật cùng thi hữu

Với Hội Hải Phòng tuyệt lắm thay

Chỉ có vài hôm tham dự trại

Gom bao kiến thức viết sau này. 

5/10/2019

TRẠI VIẾT VHNT TRƯỜNG SƠN 

Nay Hội Trường Sơn mở lớp bồi

Đồ Sơn Hòn Dấu nắng vàng tươi

 

Học viên tham dự ba mươi vị

Được chọn từ mười một tỉnh rồi

 

Nhà Báo nhà Thơ kỳ cựu giẳng

Giao lưu nghệ thuật Hải Phòng mời

 

Bao nhiêu vốn liếng và kinh nghiệm

Nghiệp viết thầy trao đến mọi người.

4/10/2019

 

 

ĐỒ SƠN – ĐỒ NHÀ 

Mấy ngày ở Đồ Sơn

Bạn bè phây hỏi lạ

Đồ ngoài ấy thích nhá

Xem đồ nào đẹp hơn

 

Gió biển cứ chờn mơn

Luôn rì rào sóng vỗ

Sáng nước ròng ngầu đỏ

    Chiều ngả màu vàng chanh

 

      Cũng có lúc trong xanh

          Nhưng muôn đời mặn chát

              Đầy nước mà vẫn khát

                      Bởi biển luôn mặn mòi

 

                                   Đêm về đèn mờ soi

                                 Xanh tím vàng lấp lánh

                                   Có một nơi bên cạnh

                                   Phố đèn đỏ mời chơi

 

                                    Ai thích thì cứ xơi

                              Nhưng coi chừng đấy nhé

                                Biển Đồ Sơn nhiều ghẹ

                                 Cố mà mua làm quà

 

                                  Biển tuy rộng bao la

                            Nhưng không bằng bể nhà

                             Biển đông người vùng vẫy

                                  Bể nhà chỉ mình ta

 

                                  Đồ nhà là thật nhất

                                Ngọt ngào và dịu êm

                                 Dẫu có đi trăm ngả

                             Cũng không thể nào quên.

                                        7/10/2019

 

                                           GIẤC MƠ GẶP EM

Gần ngày mồng 8 tháng 3

Tôi mơ lạc đến ngôi nhà em chơi

Ngước nhìn về phía đầu hồi

Một đôi đũa một bất phơi trên sàng

 

Nhìn em ánh mắt dịu dàng

Tóc đuôi gà bím rủ ngang vai gầy

Ơ kìa sao cứa ngô ngây

Không mời chào hỏi khách đây vào nhà

 

Giật mình tỉnh giấc nhận ra

Em là liệt sĩ đã xa lâu rồi

Từ hôm đường mới mở thôi

Thình lình Mĩ dội bom rơi trúng hầm

 

Ngớt bom đơn vị tìm em

Một tảng đá lớn chèn lên ngang người

Hy sinh tuổi dưới đôi mươi

Trường Sơn ngày đó em tôi không về

 

Giật mình chợt tỉnh cơn mê

Không tìm hiểu được bây giờ em sao.

\

Tác giả đứng thứ 2 từ trái sang

 

Tháng 10/2019.

Trại viên Hà Đỗ Tú

Hội viên Hội VHNTTS VN

CTV Hội Cựu TNXP VN