Chùm thơ “Thất ngôn bát cú” của Hà Đỗ Tú

Đăng lúc: 05-07-2020 11:09 Sáng - Đã xem: 82 lượt xem In bài viết

1.   THĂM KON TUM

Kon Tum đã đến mấy lần rồi

Sở thị nơi này mới biết thôi

Ngắm tượng nhà mồ hơi quái đản

Cầu thang độc mộc đã bao đời

Nhà Thờ Gỗ lớn trên trăm tuổi

Xứ sở Ba Na tộc ít người

Ẩm thực dân bày dùng cũng lạ

Canh khô[i] thịt sốt nước lèo mời.

2.   ĂN TRƯA Ở TRƯỜNG SƠN

Vào dùng ẩm thực bữa cơm trưa

Cái nống Gia Lai cũng đủ vừa

Giữa núi nhà hàng trông đẹp lạ

Hương đồi đặc sản khách tùy ưa

Trường Sơn tái tạo hình thu nhỏ

Dải đất Tây Nguyên nắng gió thừa

Lỡ lạc đây rồi lòng sảng khoái

Lan rừng ngát tỏa nhớ ngày xưa.

3.   LOÀI TRINH NỮ

Nhìn kìa dáng nhỏ nhắn tinh khôi

Sớm nở hoàng hôn lại khép hồi

Động đến cô nàng hay mắc cỡ

Như là thiếu nữ thẹn thùng thôi

Loài hoa thủ tiết đời hoang dại

Lãng tử chung tình đến với tôi

Chớ thấy cô đơn mà chọc ghẹo

Sờ cho khéo... kẻo xước tay rồi.

4.   THĂM BIỂN HỒ

Hồ xanh nước biếc vỗ xô bờ

Ở giữa rừng già gợi ý thơ

Ánh mắt Pờ Lây* gương ảo ảnh

Hình in phố Núi tỏ xa mờ

Trên ngàn có biển vơi đầy nhé

Nắng gió nghiêng chao chẳng thể ngờ

Thắng cảnh nơi này như giữ khách

Thăm rồi cứ tưởng ngỡ là mơ.

5.   THĂM ĐẶNG THÙY TRÂM

Thùy Trâm đẹp mãi ở trên đời

Đã đến đây rồi nhớ lại chơi

Bệnh xá ngày xưa rừng dã chiến

Quân thù áp sát tận gần nơi

Mình em đứng chặn ngay làn đạn

Toán giặc đang vây lộ tức thời

Nhật ký lưu truyền bao thế hệ

Đời sau nể phục một con người.

6.   THĂM YALY

Bạn phải chui hầm dưới núi cao

Tua Bin ngoáy tít mãi ầm ào

Nguồn năng lượng sạch không ngừng nghỉ

Chuyển tận muôn nơi thắp sáng nào

Phố thị nông thôn ngàn ánh tỏa

Nông trường xí nghiệp những vì sao

Công trình ý chí người dân Việt

Thủy điện Aly[ii] thật tự hào.

7.   MONG MƯA

Mong chờ mỏi cổ ngóng từng giây

Cứ đợi mưa rơi đến mỗi ngày

Gió trốn biệt tăm đâu chẳng phẩy

Mây giờ cũng trốn chả thèm bay

Trời xanh ngặt thẳm sâu tầm mắt

Nóng nực như lò lửa ngất ngây

Nước cạn đồng khô cây cỏ cháy

Mùa màng ảnh hưởng vạ lây đây.

8.   XUỐNG ĐỒNG

Nước bỏng như đun vẫn lội cày

Giờ thời vụ đến biết sao đây

Mạ non mới nhổ đưa bùn cấy

Ruộng ngấu chờ lâu đã mấy ngày

Vất vả nghề nông đâu cũng vậy

Xong rồi lại rỗi nghỉ liền tay

Thôi đành mặc kệ ông trời vậy

Thuận được thua hèn.. đợi rủi may.

9.   CÓ MƯA RỒI

Chiều qua đã có trận mưa rào

Mỏi mắt trông chờ tuyệt biết bao

Lúa cấy vài hôm trên ruộng cạn

Nay nhờ trận vũ xối tuôn trào

Ơn trời đổ nước kèm dông gió

Tỉnh Thái Bình ta lại ước ao

Cuối vụ hờ a* hơn chục tấn

Nhà nông phấn khởi khoái không nào.

10.                 VỚ TRĂNG

Chập choạng ra hồ xúc vó đăng

Mà sao lại vớt phải o hằng

Nhìn kìa gái trẻ trông xinh thế

Cứ ngỡ nàng tiên đến ghẹo chăng

Để mãi như này nhìn cũng sướng

Nhưng còn kiếm gạo biết mần răng

Hay là dấu vợ ôm về nhỉ

Lúc rỗi ta ngồi tựa ngắm trăng.

11.                 GẬY TỰ SƯỚNG

Chiếc gậy coi này sướng thật ư

Mà du khách thưởng thức từ từ

Tò mò cũng thử rinh một cái

Lọ mọ mò xem chỗ cắm cừ

Mấy lượt nghiêng nghiêng sờ đã thấy

Dăm lần ngó ngó sợ nhầm hư

Thò tay ấn mãi hình không có

Chảng biết người ta nhấn chỗ mừ.

12.                 CHIẾC NÓN BÊN HỒ

Bên hồ chiếc nón đựng đầy sen

Cánh vẫn còn tươi sáng dịu hiền

Chắc lại cô nào đêm trộm hái

Hay là tớ giữ để làm quen

Xin đừng thích nụ mà thơm nhé

Chớ nghịch hư hoa lỡ bắt đền

Cứ để nguyên này thì sợ héo

Mà tìm trả lại biết đâu ‘tên’.

13.                 HỌA CẢNH HỒ SEN

Hồ nhìn bát ngát đẹp lung linh

Gái đợi nơi đây chụp bức hình

Áo trắng tinh khôi nhìn rạng rỡ

Hồn trầm toát nét vẻ thư sinh

Đầm sen đượm tỏa mùi thơm dịu

Thục nữ xinh tươi dáng gợi tình

Giá được cùng em chung một ảnh

Chờ ngày sẽ tính chuyện chung chinh.

14.                 CHẠY MƯA CHIỀU HẠ

Chiều hè tĩnh lặng nắng chang chang

Bỗng chốc mây đen phủ kín làng

Sấm nổ ùng oàng theo sét giật

Mưa ào xối xả đuổi vây quăng

Em vừa mới chổng hơn mười phút

Cũng được vài dây cấy thẳng hàng

Chợt gió dông đâu ùn kéo tới

Ba chân bốn cẳng chạy tìm chàng.

 

 Hà Đỗ Tú

Hội viên Hội VHNTTS, CTV Hội Cựu TNXPVN

 

 


[i] Phở khô.

[ii] YALY