Chùm thơ về biển đảo của Nguyễn Anh Đào

Đăng lúc: 03-05-2018 8:51 Sáng - Đã xem: 35 lượt xem In bài viết

BIỂN ĐẢO THIÊNG LIÊNG, NGÀN NĂM ĐẤT VIỆT

Đứng gác giữa trùng dương sóng gió

Thương biết bao người chiến sỹ Trường Sa

Nơi biên cương anh giữ gìn biển cả

Tổ quốc thiêng liêng- ngàn vạn lời ca

 

Chí trung kiên vượt bão táp phong ba

Giữ trọn nghĩa tình người lính đảo

Mặc nắng chói chang- mặc trời giông bão

Tay súng vững vàng – người lính đảo hiên ngang

 

Biển quê hương- sóng nước vỗ hiền hoà

Tiếng chim gáy- bình yên nơi đất mẹ

Tiếng ru trẻ ầu ơ nghe nhè nhẹ

Râm ran tiếng trẻ học bài- đầm ấm một Trường Sa

 

Người lính đảo viết tiếp khúc khải hoàn ca

Biển đảo quê hương- ngàn năm đất Việt

Trường Sa, Hoàng Sa- ôi, yêu thương da diết

Ấm áp như mái nhà của mẹ- Việt Nam ơi!

 

 

TRƯỜNG SA, ẤM ÁP MỘT VÙNG ĐẤT MẸ

 

Sừng sững biển đông quê mẹ

Trường Sa ánh nắng rạng ngời

Hải Âu rợp trời tung cánh

Bài ca người lính ngân lời

 

Trùng dương sóng nước mây trời

Bình yên khoảng trời quê mẹ

Tiếng ru ầu ơ nhè nhẹ

Nồng nàn sóng nước đại dương

 

Chuông chùa thánh thót du dương

Tiếng trẻ học bài ấm cúng

Vọng gác- vững vàng tay súng

Lá cờ tổ quốc thắm màu

 

Ấm áp một vùng đất mẹ

Trường Sa- Hoàng Sa thân yêu

Tình yêu ngày càng thấm đậm

Việt Nam – Tổ quốc- Quê hương./.

 

TÌNH NGƯỜI LÍNH ĐẢO

 

Em về với đảo Trường Sa

Với người lính trẻ chan hoà yêu thương

Xa quê biết mấy dặm trường

Mưa chan nắng chói- coi thường hiểm nguy

Chẳng ganh tỵ- không so bì

Vững vàng tay súng- kiên trì lòng son

Nặng lòng thề với nước non

Đảo xa chẳng ngại- chúng con giữ gìn

**

***

Trường Sa- ánh nắng rạng ngời

Tình người lính đảo- biển khơi xanh màu./.

 

Nguyễn Anh Đào

Số nhà 95A/1đường Bắc Kạn

Thành phố Thái Nguyên- tỉnh Thái Nguyên