Chuyện của lính

Đăng lúc: 15-12-2022 3:26 Chiều - Đã xem: 113 lượt xem In bài viết

Em biết không? Tất cả đã xa rồi
Chỉ sót lại ký ức buồn hoang hoải
Giờ Em – Anh hai phương trời xa ngái
Phương anh mưa, Phương em nắng hanh vàng
***
Ngày ấy gặp em cô bé tuổi trăng tròn
Tôi say nắng, đâu nhớ mình luống tuổi
Từ ngày ấy bưởi vườn nhà lao xao gió thổi
Cứ lặng thầm thả cánh trắng bơ vơ.
***
Tôi mặn mòi, người ấy cứ thờ ơ
Mái tóc buông giấu những điều khó nói
Chẳng dám trao người lính đà luống tuổi
Trái tim non khẽ hát khúc tình đầu.
***
Lính Trường Sơn nghỉ phép chẳng được lâu
Nước da xanh mang hình cơn sốt rét
Thư trao em phải chăng là lỗi phép
Mà mắt em buồn, vời vợi, xa xăm.
***
Rồi một ngày em đã đến thăm
“Thương áo lính, nhưng ngại người luống tuổi”
Em lơ đãng nhìn lên chùm hoa bưởi
Nhụy phai tàn, cánh úa sắp sửa rơi.
***
Nắng hanh vàng nhưng nắng tắt trong tôi
Cơn gió buồn thoảng qua ngày trả phép.
Người lính mang theo giấc mơ thật đẹp
Dẫu hiểu rằng mơ chỉ để mơ thôi.
***
Luống tuổi rồi, lấy cay đắng làm vui
Khi được tin em sang tìm hoa bưởi
Gom hương thơm vào làn tóc rối
Và… lặng thầm gửi phương ấy…
Không tôi./.

 Ngọc Thứ

Đà Nẵng