Cội nguồn

Đăng lúc: 20-08-2020 10:08 Sáng - Đã xem: 54 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Ta ví đời mình như dòng sông

Để tháng năm bên lở bên bồi

Mạch nguồn từ đất

Nuôi mình thành sông

 

Không chọn cho mình lối sống vô công

Đứa trẻ bên sông giấc mơ về phố

Năm tháng gieo neo biển người chìm nổi

Sông đến sông đi để nối hai bờ

 

Mơ ước thì xơ đời vẫn cận kề

Sông không chảy làm sao biết sóng

Sông có chảy để sông dài rộng

Ta hiểu thêm đồng vọng kiếp người

 

Lòng đất có sông

Đời người là dâu bể

Sông có nguồn mang từ đất mẹ

Cội nguồn ơi hai chữ Tiên Rồng.

Tô Tử Đông