Con đường nước mắt (Khúc IV)

Đăng lúc: 04-08-2023 9:50 Sáng - Đã xem: 65 lượt xem In bài viết

(Trích Trường ca của Trịnh Ngọc Dự)

Cua chữ A trong trọng điểm ATP phía Tây Quảng Bình trên Đường 20 Quyết thắng. Ảnh tư liệu.

KHÚC IV:

Con đường tuổi hai mươi

 

1.

Chúng tôi mở vào sâu trong tuyến

bom Mỹ càng dày, lửa đạn ác liệt hơn

dọc con đường đâu cũng là trọng điểm

máy bay gầm rú ngày đêm

 

Con đường này: đường Hai Mươi Quyết Thắng[1]!

Lứa tuổi hai mươi bạt núi san đồi

Xuyên dãy đá vôi, nối Đông Tây một dải

Cho người đi xẻ dọc Trường Sơn

 

Nếu con đường thông từ đây sang đấy

sẽ gần hơn cái đích cuối cùng

đường sẽ nối đường đi muôn ngã

ta chọn lối này dẫu khốc liệt hơn!

 

Ổ bộc phá hàng trăm cân thuốc

lính công binh từ lòng núi mở ra

máy ủi san đá thành ngầm vượt

gỗ làm cầu cho xe băng qua

 

Không thể tính hàng triệu khối đá

con đường vắt ngang vực thẳm sông dài

không thể tính sức người mở cõi

cho con đường đi tới tương lai

 

Không thể tính hàng triệu khối đất

con đường xuyên qua vách núi rừng già

năm ngàn người nơi hang thiêng, nước độc

sốt rét rừng tái nhợt màu da…

 

Chín bảy ngày đêm, một trăm hai lăm cây số

từ Phong Nha tới ngã ba Lùm Bùm

trục đường ngang thứ hai ra tiền tuyến

qua lối này, thẳng tới Sê Pôn

 

Ai đã đến ngầm Ta Lê, đèo Pu la nhích,

cua chữ A… những trọng điểm anh hùng

Trạ Ang, Cà Roòng…nơi chúng tôi chốt giữ

mấy chục cây số tọa độ bom…

 

Đây dốc Đồng Tiền, đây dốc Ba Thang

những cung đường đèo lên xuống

giặc muốn chặn con đường từ đầu tuyến

bom na pan chúng thả phát quang

 

Bom chúng đánh hất tung sườn núi

thành con đê chắn ngang dòng suối

làm nước duềnh ứ ngập con đường

xe không thể chạy và người không thể vượt!

 

Chúng tôi đào mương thoát nước con đường

suối chảy vào Phong Nha,

 qua sông Son ngầu đỏ

con gái làm cọc tiêu cho đoàn xe nhìn rõ

tim con đường,

từng bước mà lên

 

2.

Suốt mùa mưa rả rích ngày đêm

địch gian hiểm rải bom nổ chậm

qua Trạ Ang, Cà Roòng…

đoàn xe như bò bên vực thẳm

 

Cuộc đối đầu giữa không lực Hoa Kỳ

với ý chí và lòng quả cảm

mảnh mai cô gái Hà Nam

Nguyễn Thị Liệu[2], người phá bom nổ chậm (2)

 

Một cây dao rựa, một gói thuốc nổ

đào đất ốp vào bụng trái bom

dây cháy chậm không thể dài hơn

bộc phá nổ và bom cũng nổ

 

Tám trăm trái bom “bốc” khỏi lòng đường

cứ thế mà qua cung đường “cửa tử”

qua cua chữ A, qua ngầm thác đổ

qua dốc sương mù, qua đèo chênh vênh…

 

Lần lượt từng xe nổ máy vượt lên

cung đường hiểm, tất cả đều trót lọt

Chúng tôi cầm tay nhau trào nước mắt

Hẹn gặp nhé tiền phương, ngày thắng lợi trở về!

 Trịnh Ngọc Dự

(còn nữa)


[1] Tuyến đường 20 Quyết Thắng bắt đầu từ Km 00 ở thôn Phong Nha, bên cạnh dòng sông Son thuộc xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình kéo dài đến ngã ba Lùm Bùm thuộc huyện Ăng – Khăm, tỉnh Khăm Muộn của nước bạn Lào là con đường phá thế độc đạo, nối Đông Trường Sơn với Tây trường Sơn, thông xe ngày 31/5/1966.

[2] Nguyễn Thị Liệu (Nguyễn Thị Vân Liệu) Đội TNXP tỉnh Hà Nam: quê thôn Quyển Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, có sáng kiến bới đất dưới quả bom nổ chậm đặt mìn phá bom. Chị và đồng đội đã phá được 790 quả. Chị hi sinh ngày 27/5/1968 khi mới 23 tuổi. Ngày 10/4/2001 được Nhà nước truy tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.