
Ảnh internet
Ra quân đột ngột quá
Không biết em về đâu
Nhờ bao nhiêu manh mối
Vẫn chưa tìm được nhau!
Bốn lăm năm không ngắn
Cây cối cũng đã già
Nếu bây giờ gặp lại
Liệu có còn nhận ra?
Tóc em mang hồn suối
Đôi mắt cười long lanh
Khuôn mặt như hoa núi
Dáng người như trúc xinh
Pù Nhi về Hiền Kiệt
Chanh đào đầy ba lô
Trận mưa rừng lần ấy
Ướt đến giờ chưa khô
Vần thơ anh viết vội
Trao em đèo Bảy Tư
Em cười rung ánh mắt
Rồi biệt ly đến giờ
Về tìm em miền biển
Sóng vỗ thuở rừng già
Tóc chạt mùi bộc phá
Hiện cung đường hai ta
8.11.2025
Nguyễn Hồng Quang
TDP Kim Tỉnh, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên









































































