Cũng là quê mẹ hiền

Đăng lúc: 06-07-2025 4:40 Chiều - Đã xem: 30 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Con xin ở lại nơi này
Trên con đường mười bốn[1]
Đất đá còn lổn nhổn
Con làm để thông xe.

 

Đồng đội con lắng nghe
Con chiến đấu dũng cảm
Hy sinh vào buổi sáng
Đồng đội đang mở đường.

 

Con nằm lại chiến trường
Trong vòng tay đồng đội
Trên đồi cao mở lối
Ở vùng đất Tây Nguyên.

Con sống giữa bạn hiền
Dãy Trường Sơn hùng vĩ
Cũng là nơi yên nghỉ
Con ở lại nơi đây.

 

Chúng con được rừng cây
Đại Trường Sơn che chở
Đây là nơi con ở
Cũng là quê mẹ hiền.

Lưu Sỹ Mùi


[1] Quốc lộ 14 dài 980 km, là con đường giao thông huyết mạch nối các tỉnh Tây Nguyên với nhau và nối Tây Nguyên với Bắc Trung Bộ và Đông Nam Bộ