Cựu TNXP Lương Tài: Những vần thơ mừng Đảng, mừng Xuân

Đăng lúc: 10-01-2022 8:28 Sáng - Đã xem: 187 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

          Trong không khí hân hoan phấn khởi đón mừng xuân Nhâm Dần 2022, mừng đất nước đổi mới. Hội Cựu TNXP Lương Tài – Bắc Ninh đã có những vần thơ mừng Đảng, mừng xuân.

          Tác giả Phạm Văn Phượng, nguyên Phó bí thư Đoàn xã Bình Định viết:

Đảng ta chỉ lối Bác đưa đường

Xây dựng cho đời vạn sắc hương

Đường lên hạnh phúc thênh thang mở

Đẹp cả thôn quê đẹp phố phường.

          Còn nhà giáo Nguyễn Đình Tươi bồi hồi xúc động khi thấy Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đi vào cuộc sống đang kết trái đơm hoa, mừng Tổng Bí thư hồng hào khỏe mạnh giương cao ngọn cờ chống tiêu cực làm trong sạch đội ngũ của Đảng, đem lại niềm tin yêu cho nhân dân cả nước. Ông viết:

“Hoan hô Bác Trọng thật tài ba

Chèo lái con thuyền đất nước ta

Đem lũ quan tham ra móng ngựa

Đẩy phường lợi ích nhóm ra xa

Đốt lò tham nhũng không vùng cấm

Thiêu lũ mọt dân quyết chẳng tha

Phơi phới niềm tin dân hưởng ứng

Tưng bừng khí thế nước vươn xa”

          Hơn 90 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng ta không ngừng đổi mới, vẫn đầy sức thanh xuân. Tác giả Nguyễn Mạnh Tư không dấu nổi niềm phấn khởi tự hào:

“Đảng mãi thanh xuân nước thịnh cường

Bác đưa ánh sáng rọi muôn phương

Ấm no hạnh phúc toàn dân tộc

Sinh sáng trời Nam thật khác thường”

          Vui với cảnh mùa xuân, mừng đất nước đổi mới. Cựu chiến binh Trần Văn Trừ không quên nhắc tới chủ quyền biên giới quốc gia:

“Biên ải đồng bằng tới biển đông

Chào xuân đất nước đón thành công

Trời Nam muôn thuở riêng bờ cõi

Đất Việt ngàn đời vẹn núi sông”

          Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ông Vũ Văn Viện – Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Lương Tài nhắc nhở”

“Covid lây lan hại bao người

Đã thành đại dịch khắp nơi nơi

Vui xuân đón tết cần ghi nhớ

Phòng dịch 5K quyết chẳng rời”

          Còn người đoàn viên trẻ từng cầm súng chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm nào, nay là chị hai quan họ Thanh Lan lại nhớ đến lễ hội giao duyên:

“Ngày xuân về với hội Lim

Áo the ô chít ta tìm gặp nhau

Bước chân xuống bến sông Cầu

Chưa nghe câu hát mời trầu đã say”

Tác giả Nguyễn Phiêu –   cựu TNXP chống Mỹ – mỗi khi Tết đến Xuân về lại bâng khuâng nhớ Bác:

“Nhìn dáng quê hương bừng khởi sắc

Nghe hồn non nước vút vang ngân

Bài ca hội nhập gieo hành khúc

Thơ Bác giục ta nối tiếp vần”

          Tết đã đến, xuân đã về, cả không gian đất trời tràn ngập hương sắc ngày xuân. Chim chóc reo ca, lòng người phơi phới. Tác giả Nguyễn Minh Xuân lại khái quát trong bài thơ xuân:

“Xuân sang nô nức khắp gần xa

Xuân đến nụ cười nở tựa hoa

Xuân chúc ông bà tăng tuổi thọ

Xuân mừng con cháu bước vươn xa

Xuân nghe đài hát vang trời đất

Xuân ngắm cờ sao đỏ mọi nhà

Xuân báo niềm tin đời thịnh vượng

Xuân vui hòa tấu bản tình ca”

 

Đặng Thị Lan

 Đông Hương, thị trấn Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh