ĐÀ NẴNG VÀO XUÂN

Đăng lúc: 21-02-2026 9:58 Sáng - Đã xem: 18 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Giữa phố phường náo nhiệt,

Nghe tiếng chim hót rộn vui

Tôi ngỡ ngàng đứng lặng,

Tiếng chim hoà vào nắng,

Hoà vào rực rỡ sắc hoa,

Thánh thót ngân vang xa,

Mùa xuân thanh bình hạnh phúc.

 

 Nhộn nhịp cầu Rồng dòng người náo nức,

Sông Hàn đan tấp nập thuyền ghe,

Cô gái chở mùa xuân về,

Tà áo trắng bay trong mắt nắng,

Nụ cười má thắm

Thơm hương mùa xuân.

 

Những chiến sĩ hải quân

Trên con tàu rẽ sóng,

Biển trời xanh thẳm bình yên.

Những con thuyền ngư dân lướt sóng êm,

Cờ phấp phới ngư trường Hoàng Sa vẫy gọi.

 

 Mây vờn bay trên tầng cao mới,

Mây vờn quanh Bà Nà phố núi,

Du khách vui nhộn nhịp ngày đêm.

 Những công trình phơi phới mọc lên,

Những cánh bay chở mùa xuân Việt Nam ra cùng thế giới,

Những chuyến bay hạ cánh cùng nụ cười mong đợi,

Đà Nẵng ngỡ ngàng ánh mắt khách du xuân.

 Đàn én chao lượn quanh

Trên nền trời xanh thẳm

Tôi như một nốt lặng

Bản nhạc vui Đà Nẵng vào xuân.

 

  Đà Nẵng, Xuân Bính Ngọ 2026

Đậu Trung Thành, hội viên Hội VHNT Trường Sơn