Đám cưới Trường Sơn

Đăng lúc: 19-04-2021 3:29 Chiều - Đã xem: 61 lượt xem In bài viết

Lễ cưới trên sân khấu sau nhiều năm của hai bác Văn Thân và Vũ Thị Liên.
Nhiều năm trước, họ tổ chức cưới ngay trên con đường Trường Sơn.

Ảnh: Hiểu Nguyệt (Zingnews.vn)

Hôn trường – phòng họp đầy hoa

Cầm tay hai đứa tiến ra hôn trường

Áo xanh vai bạc đã sờn

Vừa qua bom đạn, nụ hôn tươi màu

 

Núi rừng mây gió lao xao

Suối khe như hát ước ao đã thành

Tóc xuân hòa với rừng xanh

Hoa rừng thơm mãi phong phanh phòng mình

 

Như mơ như thực môi xinh

Trao nhau nghe cả rung rinh núi đồi

Thương bao đồng đội, hỡi ôi

Trường Sơn nằm lại ngậm ngùi xót thương!

 

Ta may số phận cho còn

Tạ ơn bè bạn sẻ nhường cho ta

Bên Cà Roòng kết chùm hoa

Nâng niu hạnh phúc, lại ra chiến trường

 

Mai sau ai nhớ con đường

Trường Sơn đã có hôn trường – lứa đôi…

 

 

Em kể đám cưới một thời

Mà lòng tôi lại bồi hồi trong tim…

Hồ Bá Thâm