Ảnh: Đồng Sỹ Tiến
Tôi đã đến đầu nguồn Cốc Pó
Nơi bắt đầu của con suối Lê Nin
Nơi núi Mác nghiêng mình soi bóng nước
Nơi Bác Hồ về, hôn nắm đất đầu tiên
Mốc biên giới Việt Nam – Trung quốc
Khi Bác về đốt ngọn lửa thiêng
Cao – Bắc – Lạng – Thái – Hà – Tuyên
Thành vùng cách mạng, bùng lên sáng ngời
Hang Cốc Pó vẫn còn ấm hơi Người
Bàn đá kia vẫn bóng Người ngồi viết
Khu rừng vắng tiếng chân Người thân thiết
Ngàn bước chân giờ bước tiếp đi theo
Lưng đồi, đỉnh núi cheo leo
Bóng Người vẫn thấy qua đèo sớm hôm
Người về cách mạng bùng lên
Như là ngọn lửa soi đường ta đi
Người thành lập Việt Minh cách mạng
“Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân”
Đánh hai Đồn Phay Khắt, Nà Ngần
Rồi chỉ huy chiến dịch Thu Đông, Biên Giới
Đèo Bông lau, giặc thua đau, Việt Minh xốc tới
Dốc Tài Hồ Sìn, giặc bỏ chạy, Việt Minh xung phong
Chín năm kháng chiến một lòng
Làm nên lịch sử Điện Biên lẫy lừng
Nước Việt Nam, công nông, cách mạng
Được ra đời trên mảnh đất thiêng
Có Đảng, Bác dẫn đường chỉ lối
Tuyên ngôn, Cộng hoà, Dân chủ đầu tiên
Vùng đất ấy giờ đây thành di sản
Thành di tích Ké Hồ sống những buổi đầu tiên
Sau bao năm Người bôn ba hải ngoại
Người về đây với cách mạng, vùng biên
Người về ánh sáng ngập tràn
Ngọn đuốc cách mạng soi đường ta đi
Đánh Pháp, đuổi Nhật trường kỳ
Việt Nam – Độc lập đi theo Bác Hồ.
Cao Bằng, ngày 25/10/2018
NGÔ VĂN TUYẾN