Đẹp lắm Tổ quốc tôi

Đăng lúc: 23-04-2020 8:01 Sáng - Đã xem: 132 lượt xem In bài viết

nh: Internet

Đất nước mình hùng dũng lắm con ơi

 Bốn ngàn năm sáng ngời bao thế hệ

 

TRẬN BẠCH ĐẰNG ông cha mình sáng chế

Quân Nguyên-Mông thất thế chết đầy sông

 

Bọn nhà Minh sang ĐẤT VIỆT xâm lăng

HỊCH CÁO BÌNH NGÔ chúng tan tành tháo chạy

 

Hai mươi vạn quân Thanh tưởng sang đây dễ dải

TRẬN GÒ ĐỐNG ĐA nó thất bại tan hoang

 

CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN thực dân Pháp đầu hàng

Tiếng vọng vang khắp năm châu bốn bể

 

XUÂN BẢY LĂM cả nước mừng rơi lệ

Mỹ cút Ngụy nhào không kể hết niềm vui

 

TỔ QUỐC mình đẹp lắm con ơi

Trong đại dịch tỏa ngời tình dân tộc

 

Người áo trắng dốc hết lòng y đức

Trên tuyến đầu chống dịch corona

Ba tháng nay đâu được ghé thăm nhà

Vẫn tận tụy chăm lo cho bên giường bệnh

 

Đẹp biết bao những tâm hồn người lính

Giúp đồng bào đâu có tính thiệt hơn

Nhường chiếu chăn cho dân ngủ ấm êm

Ra ngoài ngủ cảnh màn trời chiếu đất

 

Con yêu ơi TỔ QUỐC mình đẹp tuyệt

Trong khó khăn thề hiến tấm lòng vàng

Từ người hùng PHẠM NHẬT VƯỢNG VINCOM

Đến cụ già trên MỘT TRĂM tuổi lẻ

Người ít, nhiều cũng tùy từng gia thế

Chung tay vào chia sẻ chống covi

 

ĐẤT NƯỚC mình đẹp tựa ánh sao khuê

Cả thế giới phải cúi đầu thán phục

NGƯỜI LÃNH ĐẠO sáng ngời tài tâm đức

DÂN chung tay góp sức đồng lòng

 

Ý, Mỹ, Anh dịch bùng phát tràn lan

Hàng ngàn người chết nhanh trong giây lát

VIỆT NAM tôi vẫn cất cao tiến hát

Tháng Tư này ĐẤT NƯỚC trọn niềm vui.

 

     Hồng Lĩnh, ngày 11/4/2020

Trần Thị Hồng

Chủ tịch Hội Cựu TNXP thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh